
Một câu chuyện truyền cảm hứng về Audrey – người phụ nữ vượt qua cuộc ly hôn đầy tổn thương, tìm lại giá trị bản thân và xây dựng doanh nghiệp từ đống tro tàn, dưới sự dẫn dắt của Lynne Twist (Linh hồn của tiền).
Một câu chuyện truyền cảm hứng về Audrey – người phụ nữ vượt qua cuộc ly hôn đầy tổn thương, tìm lại giá trị bản thân và xây dựng doanh nghiệp từ đống tro tàn, dưới sự dẫn dắt của Lynne Twist (Linh hồn của tiền).
Một câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc về bốn con người đi lạc trong khu rừng lừa dối, cho thấy sức mạnh của trí tuệ tập thể và mối quan hệ chiến lược. Liên hệ đầy cảm hứng với triết lý từ sách Siêu Cò về kết nối và thành công bền vững.
Trong một thế giới mà người trẻ có thể khởi nghiệp chỉ với một chiếc laptop, nhưng lại dễ bị lạc lối bởi “trend” và những lời rao giảng suông, liệu kinh nghiệm 42 năm làm ăn tại Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam của một doanh nhân gốc Việt có thể soi đường?
Cố TS. Alan Phan là một nhà kinh doanh, giảng viên thỉnh giảng, nhà báo và viết sách. Với kiến thức uyên bác – tầm nhìn xa rộng – dự báo chính xác – giải pháp hữu hiệu
Trong kinh doanh, không phải lúc nào người dẫn đầu cũng là kẻ chiến thắng cuối cùng. Lịch sử thị trường đã chứng minh nhiều lần: “David” hoàn toàn có thể hạ gục “Goliath” nếu biết cách lựa chọn trận chiến và chiến lược khôn ngoan.
Một tập thể mạnh không phải là nơi chỉ toàn những nhân viên xuất sắc ngay từ đầu. Thực tế, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng tồn tại những cá nhân “khó quản”, kém động lực hoặc chưa tìm được hướng đi đúng.
Sergio Zyman từng là Giám đốc marketing toàn cầu của Coca-Cola, người đã giúp Coke gia tăng sản lượng tiêu thụ hàng năm trên toàn thế giới từ 9 đến 15 tỷ case trong giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhất lịch sử cả về doanh thu lẫn giá cổ phiếu; cũng là người chịu trách nhiệm cho chiến dịch tung sản phẩm New Coke – được cho là thảm họa kinh điển của một thương hiệu.
Trong thế giới hiện đại, tiền bạc dường như là thước đo giá trị phổ biến nhất. Nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi: tiền thực sự đại diện cho điều gì? Nó chỉ là công cụ để tiêu dùng, hay còn mang trong mình một “linh hồn” có thể định hình cách ta sống, yêu thương và trao đi?