fbpx

Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ!

Bố mẹ luôn là người yêu thương bạn vô điều kiện. Nhưng đôi lúc, bạn có thấy đây là mối quan hệ này đang mất cân bằng vì bạn chỉ biết nhận mà không cho đi bất cứ điều gì với bố mẹ mình? Những điều đó có thể là một câu trả lời tử tế trước lời hỏi han của bố mẹ, hay những nụ cười, cái ôm, lời yêu thương mà đáng lẽ bạn có thể thực hiện nó hàng ngày. Bạn không biết là chỉ với một hành động nhỏ của bạn, bố mẹ bạn sẽ vui như thế nào đâu!  

BẠN ĐÃ “TIÊU HẾT” BAO NHIÊU TÌNH THƯƠNG VÀ TIỀN BẠC CỦA BỐ MẸ?Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ

Một phép tính mà tôi vẫn thường làm tại những chương trình của mình. Và tôi nghĩ đã đến lúc bạn cũng cần suy nghĩ về điều này. Hãy thử hình dung xem, từ khi bạn chào đời cho đến năm bạn 18 tuổi, bố mẹ đã dành bao nhiêu tâm huyết và sự hy sinh cho bạn. Bạn nghĩ rằng mình có thể hiểu được nhưng tôi tin rằng cả bạn và tôi đều chưa thực sự hiểu được sự hy sinh của họ là lớn đến dường nào. Đôi khi, ngày bé, tôi đã vô tình đòi hỏi mẹ mình quá nhiều mà không biết rằng, mẹ đã luôn cố gắng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tôi.

(*) Bài viết được trích từ sách Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ, xem thêm thông tin sách tại đây:

Làm chủ tuổi 20

Hãy thử tính xem, từ khi bạn chào đời đến năm 18 tuổi, bạn đã “tiêu” hết bao nhiêu tiền của bố mẹ mình? Có lẽ là bạn chưa bao giờ nghĩ về điều này. Tôi đã từng hỏi hàng nghìn bạn trẻ câu hỏi này. Tất cả đều giật mình khi tính ra những con số. Ở Việt Nam, tính sơ qua mỗi tháng kể cả tiền học phí, sách vở, quần áo, ăn uống, sinh hoạt,… và vô số các khoản chi phí khác mà bố mẹ dành cho bạn mỗi năm khoảng từ 30 – 40 triệu đồng mỗi tháng so với những gia đình ở vùng quê giống như tôi. Còn ở thành phố, con số này sẽ lớn hơn gấp vài lần. Bạn thấy đấy, bạn đã “ngốn” hết 600 đến 700 triệu đồng của bố mẹ trong suốt 18 năm đầu đời của mình. Đây là một con số khiêm tốn, thực tế hiện nay phần lớn các gia đình sẽ phải dành nhiều ngân sách hơn cho con cái của mình. Hoặc nếu một gia đình có hai hay ba người con, bạn sẽ biết áp lực họ phải gánh trên vai nặng đến nhường nào.

Nếu bạn được sinh ra tại thành phố, con số này có lẽ sẽ được tính bằng hàng tỷ đồng. Chưa hết, còn 4 – 5 năm đại học của bạn, thông thường bố mẹ sẽ lại phải “rút ruột” của mình ra, vay mượn hết chỗ này chỗ kia 200 đến 300 triệu nữa dành cho bạn. Trong số những đồng tiền xương máu này, tôi không hiểu tại sao rất nhiều người trẻ tuổi lại dành nó ra cho những trò tiêu khiển vô bổ, game, những cuộc vui chơi không có hồi kết, điện thoại “xịn”… Ồ, khi học hết đại học, bạn đã tiêu hết của bố mẹ mình đến hơn một tỷ đồng rồi đấy. Và bạn đừng quên nếu bạn còn có anh chị em thì sự vất vả của gia đình lại tăng lên vài lần. Chưa kể một vài gia đình, tôi biết bố mẹ bạn trong lúc nuôi nấng bạn nên người vẫn phải dành thời gian, công sức và tài chính để chăm sóc cho ông bà của bạn. Thử nghĩ mà xem, bạn không thể đếm xuể được những hy sinh của họ. Kể ra bố mẹ của chúng ta cũng đã làm ra thật là nhiều tiền đấy nhỉ.

Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ
Trong số những đồng tiền xương máu của bố mẹ, tôi không hiểu tại sao rất nhiều người trẻ tuổi lại dành nó ra cho những trò tiêu khiển vô bổ, game, những cuộc vui chơi không có hồi kết

Liệu rằng như vậy đã hết chưa? Thực ra tôi biết nhiều bạn trẻ sau khi học đại học xong, bố mẹ lại phải cho họ thêm vài trăm triệu đồng nữa để xin việc. Vài trăm triệu để xin việc, một số thậm chí là tiền tỷ. Tôi thử làm cho bạn một phép tính nhé. Nếu như bố mẹ đã phải đầu tư cho bạn 300 triệu đồng để xin việc với một mức lương 6 – 8 triệu mỗi tháng. Vậy bạn sẽ mất hơn bốn năm để trả lại số nợ này, tất nhiên nếu như bạn không tiêu bất kỳ một đồng tiền nào trong số lương của bạn. Điều này là bất khả thi rồi. Giả sử bạn dành ra hai triệu mỗi tháng để trả nợ cho bố mẹ, bạn sẽ phải phí, sách vở, quần áo, ăn uống, sinh hoạt,… và vô số các khoản chi phí khác mà bố mẹ dành cho bạn mỗi năm khoảng từ 30 – 40 triệu đồng mỗi tháng so với những gia đình ở vùng quê giống như tôi. Còn ở thành phố, con số này sẽ lớn hơn gấp vài lần. Bạn thấy đấy, bạn đã “ngốn” hết 600 đến 700 triệu đồng của bố mẹ trong suốt 18 năm đầu đời của mình. Đây là một con số khiêm tốn, thực tế hiện nay phần lớn các gia đình sẽ phải dành nhiều ngân sách hơn cho con cái của mình. Hoặc nếu một gia đình có hai hay ba người con, bạn sẽ biết áp lực họ phải gánh trên vai nặng đến nhường nào. Nếu bạn được sinh ra tại thành phố, con số này có lẽ sẽ được tính bằng hàng tỷ đồng.

Chưa hết, còn 4 – 5 năm đại học của bạn, thông thường bố mẹ sẽ lại phải “rút ruột” của mình ra, vay mượn hết chỗ này chỗ kia 200 đến 300 triệu nữa dành cho bạn. Trong số những đồng tiền xương máu này, tôi không hiểu tại sao rất nhiều người trẻ tuổi lại dành nó ra cho những trò tiêu khiển vô bổ, game, những cuộc vui chơi không có hồi kết, điện thoại “xịn”… Ồ, khi học hết đại học, bạn đã tiêu hết của bố mẹ mình đến hơn một tỷ đồng rồi đấy. Và bạn đừng quên nếu bạn còn có anh chị em thì sự vất vả của gia đình lại tăng lên vài lần. Chưa kể một vài gia đình, tôi biết bố mẹ bạn trong lúc nuôi nấng bạn nên người vẫn phải dành thời gian, công sức và tài chính để chăm sóc cho ông bà của bạn. Thử nghĩ mà xem, bạn không thể đếm xuể được những hy sinh của họ. Kể ra bố mẹ của chúng ta cũng đã làm ra thật là nhiều tiền đấy nhỉ.

Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ
Bạn có bao giờ nhẩm tính xem mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền của bố mẹ?

Liệu rằng như vậy đã hết chưa? Thực ra tôi biết nhiều bạn trẻ sau khi học đại học xong, bố mẹ lại phải cho họ thêm vài trăm triệu đồng nữa để xin việc. Vài trăm triệu để xin việc, một số thậm chí là tiền tỷ. Tôi thử làm cho bạn một phép tính nhé. Nếu như bố mẹ đã phải đầu tư cho bạn 300 triệu đồng để xin việc với một mức lương 6 – 8 triệu mỗi tháng. Vậy bạn sẽ mất hơn bốn năm để trả lại số nợ này, tất nhiên nếu như bạn không tiêu bất kỳ một đồng tiền nào trong số lương của bạn. Điều này là bất khả thi rồi. Giả sử bạn dành ra hai triệu mỗi tháng để trả nợ cho bố mẹ, bạn sẽ phải mất đến 12 năm rưỡi mới có thể trả hết số nợ của mình. Chưa kể nếu như bạn muốn trả hết số nợ hơn một tỷ đã “vay” của bố mẹ mình trước đây, bạn sẽ phải mất thêm 42 năm nữa. Và tôi tin rằng hầu hết mọi người đã không thể trả hết số nợ này cho bố mẹ của mình.

Tôi cũng biết, thậm chí nhiều anh chị khi lấy vợ lấy chồng thậm chí cũng xin tiền của bố mẹ mình, khi mua nhà cũng xin tiền của bố mẹ. Khi gặp khó khăn trong công việc, người mà họ tìm đến để xin sự giúp đỡ đầu tiên cũng là bố mẹ của mình.

BẠN NGHĨ MÌNH CÒN GẶP ĐƯỢC BỐ MẸ BAO NHIÊU LẦN NỮA?Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ

Bạn thân mến, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được, tại sao có rất nhiều người thanh niên sức dài vai rộng, trẻ hơn bố mẹ mình, được giáo dục tốt hơn bố mẹ của họ, được sống trong một thời đại đầy rẫy những cơ hội để phát triển lại phải sống dựa dẫm, bám vào những người lớn tuổi, sức khỏe giảm sút và thành thực mà nói, đáng lẽ ra đây là lúc bố mẹ của họ cần được nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy thật chạnh lòng khi nhìn thấy những người già 60, 70 thậm chí là 80 tuổi vẫn phải lo nghĩ, làm lụng vất vả để cho con cái của mình dựa vào.

Tôi thực sự muốn chia sẻ thông điệp này đến cho nhiều người hơn để chúng ta thức tỉnh và sống đúng với con người của mình. Sống mạnh mẽ, yêu thương và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình của mình chứ không phải là một người dựa dẫm vào gia đình. Chỉ cần mỗi người tự lập tự cường, đứng vững trên đôi chân của mình thì mỗi gia đình sẽ đều phát triển, đất nước sẽ lớn mạnh.

Bố mẹ của bạn, của tôi hay của tất cả mọi người, tất cả những đấng sinh thành đều ngày đêm lo lắng, hy sinh để cuộc đời của chúng ta tốt hơn. Hãy nhớ rằng dù bạn thành công hay không thành công thì bạn vẫn là thần tượng của bố mẹ bạn, họ luôn tự hào vì bạn. Nếu bạn đau khổ, chán nản, mệt mỏi thì họ là người cảm nhận được sự đau khổ đầu tiên. Vì vậy bạn phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ! Có một câu tôi muốn bạn trả lời nghiêm túc:

“Bạn nghĩ mình chắc chắn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa?”

Một năm bạn về thăm bố mẹ bao nhiêu lần? Bố mẹ bạn có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa? Bạn hãy lấy giấy bút và tính thử đi. Thực sự tôi rất giật mình khi biết được số lần mình sẽ được gặp lại bố mẹ của mình. Nào, bạn hãy tính thử đi. Bạn sẽ sốc về điều này. Nếu một năm về hai lần, bố mẹ có thể sống thêm 10 năm thì chỉ còn 20 lần để gặp mà thôi, nhưng ai chắc chắn bố mẹ sẽ sống được thêm 20 năm nữa, có thể là 5 năm, 3 năm, 1 năm, thậm chí là… 1 ngày. Khi họ còn sống hãy làm cho họ hạnh phúc, vui vẻ. Đến khi không còn cơ hội, hối hận không kịp… Một người thầy đã dạy tôi rằng: “Con không biết lúc nào Thượng Đế sẽ đến và mang bố mẹ của con đi đâu, hãy yêu thương họ từng phút giây, từng ngày được sống bên cạnh họ”. Đúng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ biết được những Đấng tối cao sẽ đến và mang bố mẹ của mình đi. Vì vậy, hãy yêu thương khi còn có thể, bởi nếu bạn ngồi chờ đợi thời gian đến, bạn sẽ mất nó mãi mãi.

Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ
Một năm bạn về thăm bố mẹ bao nhiêu lần? Bố mẹ bạn có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa?

HÃY THÀNH CÔNG NHANH HƠN TỐC ĐỘ GIÀ ĐI CỦA BỐ MẸ

Chính tình yêu thương bố mẹ, yêu thương gia đình làm chúng ta phát triển hơn, khiến chúng ta có nhiều động lực hơn. Cội nguồn những điều đó xuất phát từ sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta, tình yêu ấy cần được đánh thức, cần được sống lại một cách mạnh mẽ.

Có phải bạn đang rất nhớ nhà, rất muốn về được ôm bố mẹ của mình? Bạn đang ân hận vì những ngày tháng qua đã sống hoài sống phí? Nếu bạn chỉ buồn trong một phút chốc rồi thôi, bạn chẳng hành động để thay đổi bất kỳ điều gì thì thật là vô nghĩa! Nhưng lần này bạn không chỉ là nói mà là HÀNH ĐỘNG THỰC SỰ. Hãy ghi ra ít nhất 10 điều bạn MUỐN làm cho bố mẹ của mình.Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ

Bây giờ, bạn hãy đọc lại một lần nữa và sau đó lấy một tờ giấy, chép lại và dán lên góc làm việc. Hãy đặt hình nền điện thoại, laptop là ảnh của bố mẹ bạn và 10 điều đó. Hãy để 10 điều ấy luôn tồn tại trong tâm trí bạn. Mỗi khi bạn gặp khó khăn hãy nhìn vào ảnh của bố mẹ bạn, nhìn lại những điều bạn muốn làm, hãy nhớ lại sự vất vả của bố mẹ bạn…

Chắc chắn, bạn đã biết bây giờ bạn cần phải làm gì để thay đổi những điều chưa tốt của mình. Hãy ghi ra ba việc chắc chắn bạn sẽ trong ngày hôm nay để thay đổi. Đó có thể là dậy sớm hơn 30 phút, đọc thêm 30 trang sách, đi học đầy đủ hơn, gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày…Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ

Bạn sẽ cam kết làm ba điều đó chứ? Tôi sẽ ghi nhớ điều này và đừng quên chia sẻ sự thay đổi của bạn với tôi! Mong tin tốt lành từ bạn. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình học cách thấu hiểu và yêu thương bố mẹ, tôi tin chắc bạn đã được truyền cảm hứng rất nhiều rồi.

Hãy mạnh mẽ lên bạn của tôi. Hãy làm hết mình. Hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ! Và hãy thành công nhanh hơn tốc độ lớn lên của con cái. Đằng nào cũng phải thành công, thành công sớm thì tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH

 

Các viết cùng chủ đề