fbpx

Kết nối vạn dặm… bắt đầu từ một lá thư

Trước tốc độ phát triển như vũ bão của hiện tại, con người có vẻ như kết nối được với rất nhiều người ở khắp mọi nơi, nhưng mấy ai trong số đó là bạn bè thực sự, mấy ai trong số đó là người bạn có thể cho đi giá trị và nhận lại giá trị tốt đẹp từ bạn? Những mối quan hệ chất lượng đôi khi đến từ những hành động nhỏ nhặt nhưng thật tâm của bạn. Hành trình kết nối - bắt đầu từ một bức thư

Khi khen ngợi và cảm ơn những người xung quanh một cách chân thành, chúng ta đã tạo nên niềm vui và nguồn động viên tinh thần to lớn cho họ. Nhà tâm lý học Robert Cialdini, tác giả nổi tiếng của cuốn sách Những Đòn Tâm Lý Trong huyết Phục, cho biết “con người là những kẻ khốn cùng khát khao lời xu nịnh” và “chúng ta có xu hướng tin lời khen ngợi và những người cho ta những lời này”.

(*) Bài viết được trích từ sách Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Chiến lược làm chủ vận mệnh hoàn hảo, xem thêm thông tin sách tại đây:

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

Ngay khi nhận ra tác động mạnh mẽ của lời cảm ơn cũng như được truyền cảm hứng bởi câu chuyện viết thư khen tặng khách hàng mà có người được ghi vào kỷ lục thế giới về doanh số bán xe trong 15 năm, Guy Spier đã quyết định viết 3 lá thư mỗi ngày để cảm ơn người khác, tương đương 15 lá thư mỗi tuần. Ông viết thư cảm ơn cho bất cứ ai xuất hiện trong cuộc sống của mình, cho bác gác cửa hay cô phục vụ cà phê sáng. hoạt đầu, nhiều người cho rằng đây là một hành động ngớ ngẩn, lãng phí thời gian mà không mang lại lợi ích gì… ngay cả bản thân Guy Spier cũng cảm thấy chưa quen với công việc này lúc đầu và cũng không thấy hiệu quả tức thì.

Vạn dặm kết nối... bắt đầu từ một bức thư
NĐT Guy Spier

Nhưng về sau, Guy Spier nhận ra đây dường như là một phần bí mật thành công của ông, chúng ta cần thời gian tích lũy để thấy hiệu quả rõ rệt, vậy mà hầu hết mọi người đã vội từ bỏ trước khi có thể thu được quả ngọt. Tính đến nay, ông đã làm công việc này liên tục trong hơn 10 năm.

Thói quen viết thư là một trong những cách thức cực kỳ hiệu quả để tích lũy những việc làm tốt và những mối quan hệ khó lòng tưởng tượng được. hay vì trở thành một người bán hàng giỏi như kế hoạch viết thư đầy toan tính ban đầu, càng ngày Guy Spier nhận ra ông bắt đầu quan tâm chân thành đến những người mình viết thư và nghĩ cách giúp đỡ họ, cuối cùng mọi người lại hứng thú đầu tư vào quỹ của ông nhiều hơn.

Chưa dừng ở đó, lá thư cảm ơn cũng là hạt giống ươm mầm cho tình bạn thân thiết giữa Guy Spier và Mohnish Pabrai, kể từ lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2003 khi Guy tình cờ tham dự cuộc họp thường niên của Mohnish – một nhà đầu tư giá trị với thành tích lợi nhuận đáng nể đạt trên 30% mỗi năm.

Ngưỡng mộ tư duy đầu tư khác biệt cùng với cách thức điều hành khiêm tốn và độc đáo, sau khi trở về nhà Guy đã cầm bút viết cho Mohnish một lá thư ngắn gọn trong vài chục từ: “Thân gửi Ông Pabrai, cảm ơn rất nhiều vì đã để tôi làm khách trong cuộc họp của ông. Tôi đã học được rất nhiều về cuộc sống cũng như về đầu tư, và tôi cũng gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời. Thân ái, Guy Spier.”

Như bao lần, ông không có ý định gì và chẳng mong đợi điều gì sẽ xảy đến khi viết thư cảm ơn, rồi quên bẵng đi. Vậy mà nửa năm sau, Mohnish ngỏ lời qua email muốn gặp để cùng ăn tối vì có cuộc họp gần nơi mà Guy đang sống. Đó là vì Guy Spier là người duy nhất viết thư cảm ơn sau cuộc họp, và những câu chữ đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Mohnish Pabrai.

Vạn dặm kết nối... bắt đầu từ một bức thư
Mohnish Pabrai và Guy Spier hiện tại là bạn bè vô cùng thân thiết

Guy luôn tỏ ra khiêm nhường trước người thầy Mohnish “lợi nhuận đầu tư của tôi cũng tốt và đầu óc của tôi cũng được lắm, nhưng lợi nhuận của ông thì rất đáng nể, và trí tuệ của ông thì quá phi thường đến nỗi khiến tôi thấy mình kém cỏi… tôi có thể đãng trí, đầu óc nhiều lúc cứ suy nghĩ lung tung, trong khi ông ấy thì hoàn toàn sắc bén, suy nghĩ rạch ròi đâu ra đó.” Guy cho rằng bữa ăn với Mohnish đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời ông, thậm chí, có lẽ, là còn hơn bữa ăn trưa sau này với Warren Buffett. Nếu không viết thư cảm ơn Mohnish, rất nhiều điều tuyệt vời sau đó đã không xảy đến vì bữa tối này đã không bao giờ diễn ra.

Tiếp tục mang theo tinh thần không toan tính đến với bữa ăn trưa từ thiện cùng Warren Buffett vào năm 2008, Guy Spier và Mohnish Pabrai coi đó là cơ hội tận hưởng một bữa ăn thân mật với thần tượng và cảm ơn vì mọi điều ông đã dạy. Lúc đó, bộ đôi này không hề biết họ đang khởi đầu cho một kết nối không tưởng, kéo dài cho đến ngày nay với Warren bufett, Charlie Munger. Dưới đây là một số hình ảnh của cả hai tại đại hội thường niên của Berkshire Hathaway dành cho cổ đông lớn vào tháng 5 năm 2019.

Happy Live Team

Có thể bạn quan tâm:
thiết kế cuộc đời thịnh vượng 2021
 

Các viết cùng chủ đề