fbpx

REVIEW DAMN RIGHT!: Giữa Charlie Munger và Warren Buffett, bạn chọn ai để “tầm sư học đạo”?

Giữa Charlie Munger và Warren Buffett, bạn chọn ai để “tầm sư học đạo”?

Sau khi đọc Hòn Tuyết Lăn (The Snowball) của Alice Schroeder và tham dự Đại hội đồng thường niên Berkshire Hathaway ở Omaha, tôi bị cuốn hút vào nhà đầu tư đại tài Charlie Munger. 

*Chú thích: Hòn Tuyết Lăn (The Snowball) là một cuốn sách của Alice Schroeder viết về tư duy của nhà đầu tư đại tài Warren Buffett

Những bình luận của ông ấy trong ĐHCĐ Berkshire Hathaway rất cô đọng, đến mức, từng lời nói của ông ấy là vô cùng giá trị… Khi ông ấy phát biểu, bạn hãy cố gắng lắng nghe và chắc chắn là bạn sẽ học hỏi được nhiều điều đấy!

ông ấy thường nói “Tôi không còn gì để thêm nữa” nhưng đó là tính cách mà ông ấy thể hiện trong các cuộc họp ở Berkshire Hathaway. Tính cách của ông ấy chắc chắn là độc đáo và không giống như người bạn Warren Buffett, ông ấy dường như không thực sự quan tâm đến việc bạn có thích ông ấy hay không. ông ấy chắc chắn đã thể hiện cá tính của mình tại ĐHCĐ, thường nhìn về phía trước và điều chỉnh cử chỉ với tư thế ngồi thoải mái nhất, nhấm nháp đậu phộng giòn của See’s hoặc nhấp một ngụm Coca Cola.

Vì vậy, khi tôi thấy ông ấy có một cuốn tiểu sử, tôi đã rất hào hứng để đọc nó. Damn right! – Vén màn bí ẩn về tỷ phú Charlie Munger cánh tay phải của Warren Buffett được viết vào năm 2000 bởi Janet Lowe, một nhà văn và tác giả của nhiều đầu sách về đầu tư. ông ấy được biết đến là cánh tay phải đắc lực của Warren Buffett nhưng chắc chắn ông còn hơn thế nữa (và Warren biết điều đó). Warren Buffett đã viết một lời tựa sâu sắc cho Damn right! – Vén màn bí ẩn về tỷ phú Charlie Munger cánh tay phải của Warren Buffett và đó là một bài đọc tuyệt vời.

REVIEW DAMN RIGHT!: Giữa Charlie Munger và Warren Buffett, bạn chọn ai để “tầm sư học đạo”?

Những gì tôi thích ở Damn right! – Vén màn bí ẩn về tỷ phú Charlie Munger cánh tay phải của Warren Buffett

Tôi đã có một số quan niệm sai lầm về ông ấy trước khi đọc cuốn sách này và thật tốt để làm sáng tỏ những điều này. Tôi biết Charlie có tám người con và đã ly hôn nhưng vì một lý do nào đó mà tôi nghĩ rằng Charlie Munger là một người lăng nhăng? Tôi cũng nghĩ Charlie Munger khá ngông cuồng, nhưng chiếc máy bay riêng “Indefensible” thực sự là ý tưởng của Warren chứ không phải do Charlie đề xuất.

Trong cuốn sách, tôi đã học được rất nhiều điều về ông ấy. Charlie Munger chắc chắn đã có một cuộc đời đầy biến cố cho đến nay đã 92 tuổi. ông ấy lớn lên ở Omaha Nebraska, trong một gia đình may mắn. Cha ông ấy là một luật sư. Ông làm việc tại cửa hàng tạp hóa của gia đình Buffett nhưng không làm việc với Warren. Warren và ông ấy gặp nhau khi Charlie phải trở về Omaha để dự đám tang của cha mình. Charlie Munger theo bước chân của cha mình và đến trường luật Harvard. Charlie lấy vợ trẻ và có con nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Sau khi cuộc hôn nhân của Charlie kết thúc, Charlie có thể tái hôn (với một người phụ nữ khác tên là Nancy). Một thời gian ngắn sau khi ông tái hôn, con trai ông qua đời ở tuổi 8 vì bệnh bạch cầu. Charlie ta có hai người con, người vợ thứ hai của Charlie có hai người con (vâng, giống như một quy mô nhỏ hơn của Brady Bunch) và họ cùng nhau thêm một vài người con nữa vào gia đình hỗn hợp của họ. Charlie đã trải qua một ca phẫu thuật đục thủy tinh thể thất bại và do đó bị mù một mắt và có một mắt thủy tinh. 

ông ấy chắc chắn đã có những chia sẻ sâu ắc về nghịch cảnh, và nhiều người phải đối mặt với những trở ngại này trong cuộc sống có thể sẽ đóng vai nạn nhân hoặc đổ lỗi cho người khác, nhưng không phải Charlie! ông ấy đã phục hồi từ những trải nghiệm này và thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn.

Tôi không biết rằng ông ấy có công với lịch sử Bắc Mỹ và quyền sinh sản của phụ nữ. ông ấy là một đảng viên Cộng hòa thực sự nhưng Charlie cảm thấy điều quan trọng là phụ nữ phải lựa chọn khi họ có con và ông ấy đã tham gia vào việc thay đổi các luật hiện hành để hỗ trợ điều này.

Điều tôi không thích về Damn right! – Vén màn bí ẩn về tỷ phú Charlie Munger cánh tay phải của Warren Buffett?

Không thực sự có nhiều điều mà tôi không thích về Damn right!. Mặc dù tôi thấy rằng có một chút lặp lại với Hòn Tuyết Lăn, kể lại những sự kiện quan trọng của Berkshire Hathaway, chẳng hạn như thất bại ở Salomon và vụ mua Geico.

Tôi cũng sẽ đánh giá cao nếu có thêm một chút cá nhân hóa như Hòn Tuyết Lăn. Bạn thực sự có thể hiểu Warren Buffett là ai (và bản chất của ông ấy) với Snowball nhưng điều đó không rõ ràng với Damn right!. Giống như sau khi đọc Hòn Tuyết Lăn, bạn cảm thấy như bạn biết Warren. Điều này không thực sự đúng với trường hợp của Damn right!

Ở cuối cuốn sách, Janet Lowe bao gồm một phụ lục có dòng thời gian về cuộc đời của ông ấy. Tôi thấy dòng thời gian trong cuộc đời của Charlie Munger cho đến nay rất hữu ích để hiểu thứ tự thời gian của các sự kiện lớn trong cuộc đời Charlie. Điều này đặc biệt hữu ích vì cuốn sách có xu hướng nhảy xung quanh và thành thật mà nói thì hơi khó theo dõi vì điều này.

Độc giả, bạn đã đọc tiểu sử về Charlie Munger của Janet Lowe chưa? Bạn thích ai hơn, Charlie hay Warren?

Nguồn: youngandthrifty, HappyLive dịch

Có thể bạn quan tâm

Damn Right! – Tác giả Janet Lowe

Những bài học “đắt giá” của bậc thầy Charlie Munger

Cánh tay phải của Warren Buffett

 

ĐỌC THỬ

ĐẶT NGAY

Các viết cùng chủ đề