fbpx

TÂM SỰ ĐẦU TƯ #198 LỖ CHỨNG KHOÁN 3,8 TỶ, TÔI CHỈ MONG GỠ GẠC

Tâm sự đầu tư #198: Tôi thua lỗ 3,8 tỷ, chỉ mong gỡ gạc. Hãy cùng lắng nghe giải pháp của Happy Live dành cho bạn trong bài viết này nhé.

Bạn hữu hãy cùng đọc tình huống và cho người bạn này lời khuyên nhé.

Tết đến buồn quá các ông ạ, nghĩ đến mấy ngày nữa về quê, càng nghĩ càng bế tắc.
 
Bôn ba 15 năm từ ngày ra trường về TP.HCM sống, tôi cũng có tích góp chút đỉnh rồi vay mượn thêm để đầu tư chứng khoán, nào ngờ 2022 mất hết, từ 4 tỷ mà giờ còn mỗi 200 triệu.
 
Bố mẹ ở quê càng ngày càng già đi, con cái càng lớn dần, tưởng tích lũy vài năm từ đầu tư chứng khoán rồi gom góp thêm để mua cái chung cư, nào ngờ chứng khoán 2022 mang lãi tôi đi hết. Hiện tại tôi cũng không biết có nên tiếp tục không?
 
Mấy nay ngày nào tôi cũng xem bảng điện, hút thuốc liên tục và mong gỡ gạc mà thấy khó quá. Xin các bạn cho lời động viên hoặc lời khuyên tôi nên làm gì bây giờ.
 
——————————————————-
 
Happy Live chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi tâm sự và câu hỏi về chuyên mục Tâm sự đầu tư. 
 
Một số độc giả từ fanpage Happy Live và cộng đồng Cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính & Thịnh vượng đã chia sẻ: 
 
Bạn Nguyễn Tuấn Thương chia sẻ: “cũng không ít người bao gồm cả tôi cũng giống bạn. Tôi thì tôi chọn cách coi như số tiền đấy đã mất và làm lại từ đầu. Còn người còn sức còn kiếm ra tiền. Rút kinh nghiệm từ thất bại năm qua để đi lên từ chỗ vốn nho nhỏ còn lại thôi. Bỏ tâm lý gỡ gạc đi bạn ạ. Càng ôm tâm lý ấy thì chả mấy 200tr lại thành 20tr. Rút đc ra bài học. Biết sai biết sửa thì có khi chu kỳ tới bạn cũng lại làm lại khá khá”.
 
Bạn Mai Tuấn chia sẻ: “Nó quá lớn với một người nhưng nó quá nhỏ so với cuộc đời nhà đầu tư. Học và thực hành ít nhất 5 năm là con đường duy nhất”.
 
Bạn Nguyễn Tuấn Hoài với một bình luận rất dài: “Thực sự là rất khó để vượt nỗi đau và sự mất mát này. Chỉ có 1 cách duy nhất là Xem nó là 1 tai nạn. Nếu k mất số tiền đó thì thì sẽ mất đi tính mạng. Và quên cái số vốn đã mất đi, vì anh không thể gỡ gạc lại với số tiền 200tr đó được và hãy bắt đầu làm lại từ số vốn nhỏ.

– Livermore có 5 lần phá sản
– Mark Minervini mất 7 năm mới kiếm được lợi nhuận bền vững
– Dan Zanger mất 6 năm.
Số giờ họ bỏ ra để nghiên cứu là hơn 10.000 giờ. Duy trì công việc hiện tại để nuôi sống gia đình mình.
Và tiếp tục luyện tập, thực hành với số vốn nhỏ. Khi có tỷ suất lợi nhuận tốt và bền vững mới nâng vốn lên”
 
Bạn Hạnh Đặng chia sẻ “Điều quan trọng bây giờ là bạn đừng mang tâm trạng gỡ gạc lại số tiền đó nữa. Dừng lại tìm lại mình sai ở đâu để từ đó sửa sai. Thị trường chứng khoán vẫn còn đó điều quan trọng là bạn phải có kiến thức học hỏi từ những sai lầm và làm lại từ đầu. Khác biệt lớn nhất giữa người thành công và kẻ thất bại chỉ là ở chỗ biết nhận ra sai lầm đối diện với nó vượt qua nó. Đừng mang tâm thái của một con bạc mong gở gạc chỉ khiến bạn càng lún sâu xuống hố mà thôi. Chỉ còn vài ngày là tết rồi hãy ngồi xuống viết ra một tờ giấy những sai lầm của năm nay và kế hoạch cho năm mới. Chúc bạn và gia đình một năm mới bình an”
 
Dưới đây, Happy Live gợi ý một số hướng giải quyết dành cho bạn như sau:
 
1. Với số tiền tích góp đã bị thổi bay từ thị trường chứng khoán, bây giờ bạn cần một khởi đầu lại với 200 triệu còn lại (nếu có). Tập trung vào những công việc giúp bạn kiếm được 4 tỷ này. Còn chứng khoán ban đầu hãy chỉ nên đưa tối đa 10% tổng tài sản bạn có và chia nhỏ tiền ra vào theo sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Khi chiến thắng tốt hơn (bình quân trên 10%/năm trong vòng 3 năm) thì hãy tăng vốn từ từ theo kinh nghiệm của bản thân.

2. Nếu 4 tỷ đó (trong đó có phần đi vay mượn) thì thực sự là một điểm yếu và bạn cần ưu tiên kế hoạch trả nợ (với lãi suất cao) và đàm phán trả nợ dần (với lãi suất thấp, vay gia đình). Mong cầu gỡ gạc vào chứng khoán không phải là cách, điều bạn cần làm bây giờ là nâng cao năng suất lao động và nhanh chóng trả hết nợ. 

Khi nào hết nợ, tập trung vào kinh doanh kiếm tiền, có quỹ thoát nghèo, có tiền tiết kiệm ổn ổn rồi trích 10% tham gia lại thị trường (nhớ học tập thêm vì chứng khoán là một thị trường khốc liệt). 

 
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cũng như người ta thường nói “đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, biết sai thì sửa sai, hãy sống đúng mực, làm việc chăm chỉ vì cuộc đời này không chỉ có bạn mà còn có những người bên cạnh (Mẹ bạn, gia đình bạn,… )
 
Tương lại của bạn còn rất dài và đó là cơ hội sửa sai dành cho bạn. 
 
Happy Live chúc bạn sớm trả hết nợ, quay về con đường chính đạo để sống có ích hơn nữa! 
 
? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive
Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

Các viết cùng chủ đề