fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #47] Có ai từng trải qua cảm giác lập mục tiêu, rồi cứ thất bại hay chưa? Các bạn có nản bản thân không?

Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn.

? Gửi tâm sự ở đây bạn nhé: bit.ly/goc-tam-su-happylive

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #47] Có ai từng trải qua cảm giác lập mục tiêu, rồi cứ thất bại hay chưa? Các bạn có nản bản thân không?

Có ai từng trải qua cảm giác lập mục tiêu, rồi cứ thất bại hay chưa?

Các bạn có nản bản thân không?

Tâm sự của bạn T,
 
Lời đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn tới happy live và tất cả mọi người đọc được tâm sự khúc mắc này của em.
 
Em năm nay 21 tuổi rồi chưa biết mình thích gì, đam mê gì, thế mạnh bản thân là gì nhưng được cái em rất thích đọc sách về kĩ năng và đầu tư hoặc sách liên quan đến tiền có khi nào sở thích công việc của em có liên quan đến sở thích chọn sách đọc của em không ạ??
 
Em luôn luôn đề ra mục tiều này mục tiêu nọ nhưng không giải quyết được cái nào ra hồn cả riết rồi thành chán nản, bỏ xong lại lập thêm mục tiêu mới trong khi đó mục tiêu trc đó chưa làm xong. Em luôn có một cái đầu óc tưởng tượng về tương lai em sẽ hoàn thành mục tiêu đó mình sẽ vui như nào nhưng: em chả bao giờ làm được cái nào ra hồn cả: lúc thì thích đi học thiết kế, lúc thì thích học nhiếp ảnh, lúc thì muốn đi học kinh doanh rồi BĐS các kiểu nói chúng mông lung lắm, cho nên hôm nay cho em được mạng phép thỉnh giáo kiến thức kinh nghiệm của các anh chị đi trc đã có ai như em chưa và khắc phục như nào ạ.
 
Em nên đi học những gì để trở thành một người đầu tư giỏi (vì trong tất cả các sở thích em thấy em thích cái này nhất). Cuối cùng cho em hỏi là mình nên tự học hay đi học các khoá học ạ.
 
EM XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN Ạ!
 
*Tuổi trẻ vốn không có gì là dễ dàng…
 
Thật sự là rất khó để có thể biết bản thân mình thích gì, càng khó hơn để biết liệu những gì mình thích có thực sự phù hợp hay không? Theo Happy Live team, mọi sự thành công đều bắt nguồn từ sự phù hợp, kèm theo tính kiên trì nỗ lực bền bỉ.
 
Lúc chúng ta còn nhỏ, thì hầu như chẳng ai quan tâm rằng chúng ta sẽ sống cuộc đời này như thế nào đâu. Bởi suy nghĩ chúng ta lúc đó còn non nớt, khờ dại lắm. Thử nhớ lại những ngày trẻ, ta có thể hồn nhiên mơ rừng, ước biển, mong muốn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng khi lớn lên rồi, tiếp xúc va chạm nhiều, và chúng ta bắt đầu hiểu: Chúng ta được sinh ra là có một mục đích, và nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm lời giải cho cái mục đích đó.
 
Vậy nên quay trở lại thắc mắc của bạn. Bạn còn trẻ, cơ hội vẫn đang rộng mở ở phía trước, đừng nản lòng trong quá trình tìm kiếm Ikigai của đời mình. Cứ đi, là sẽ đến.
 
Team có một vài lưu ý sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian “Sai-Sửa” như sau:
  • Hãy áp dụng quy tắc 5-25 của Warren Buffett: Viết ra 25 thứ bạn thích nhất, sau đó chọn ra 5 việc hấp dẫn bạn nhất. (Nhấn mạnh là hãy viết ra theo dạng liệt kê trên giấy bạn nhé!)
  • Sau đó, từ 5 việc vừa chọn được, hãy loại bỏ 2 việc ít ưu tiên hơn. 
  • Cuối cùng, từ 3 việc, hãy chọn 1 việc thôi thúc bạn nhất, và cố gắng theo đuổi nó ít nhất 06 tháng. Còn những việc bạn đã loại bỏ, bạn hoàn toàn có thể quay lại làm sau, sau khi hoàn thành thử thách 6 tháng với “top 1”.

Và đừng quên, nếu cảm thấy áp lực quá mức, thì 1-2 ngày nghỉ ngơi giải lao sẽ là lựa chọn phù hợp để bộ não bạn sạc lại năng lượng nhé!

Chúc bạn thành công!

P/s: Về vấn đề học đầu tư, thì câu trả lời nằm ở sự phù hợp. Bạn hoàn toàn có thể tự học đầu tư, hoặc rút ngắn thời gian tìm hiểu thông qua các khóa học. Chọn hướng nào cũng được, miễn là bạn cảm thấy lựa chọn đó là tốt nhất cho bản thân mình!

Happy Live team
 
? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive

Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề