fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #51] Học đại học có thật sự cần thiết?

Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn.

? Gửi tâm sự ở đây bạn nhé: bit.ly/goc-tam-su-happylive

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #51] Học đại học có thật sự cần thiết?

Học đại học có thật sự cần thiết?

Tâm sự của bạn Giấu tên
 
Cháu năm nay đang học lớp 11 tại một trường Chuyên. Theo những bậc phụ huynh thì bây giờ nên nghe theo lời gia đình học hành chăm chỉ đậu đại học hay theo đuổi đam mê, học kinh doanh, học kĩ năng. Cháu học tập từ thầy Phạm Thành Long, Thái Phạm,… đã được hơn một năm rồi. Từng là top những học sinh giỏi nhất mà việc học ở trên lớp đối với cháu như một cực hình. Các bạn đi học, làm bài tập thì cháu lại đọc sách kinh doanh, tập thể dục hay mải mê với những ý tưởng còn dang dở. Nhưng gia đình thì nhất quyết là phải học hết cấp 3, phải thi, phải học đại học.
 
Bây giờ không theo gia đình thì bố mẹ buồn, mọi người thất vọng vì đã đặt quá nhiều kì vọng. Nhưng thêm nhiều năm nữa không được là chính mình thì sẽ ra sao. Làm con thì không muốn làm bố mẹ buồn mà ngồi học mất tiền bố mẹ mà lại không học hành đàng hoàng thì … Cái giá của thành công có phải là sự cô đơn!
 
Bài viết này cháu viết cũng không mong được đăng lên, chỉ là muốn một lần được kể ra thôi. Phải chăng cháu trưởng thành quá sớm. Thôi vẫn chỉ biết cố gắng 1% mỗi ngày. Bây giờ chắc cháu cũng không giải thích nữa mà cố gắng làm ra thành quả để mọi người nhìn nhận và thay đổi. Mọi người cùng ủng hộ cháu nhé. Cảm ơn Happy Live, thầy Thái Phạm cùng cộng đồng đã chỉ dạy cho cháu rất nhiều thứ, giúp cháu sống tích cực và có ý nghĩa hơn. Cảm ơn rất nhiều!
 
*Học tập – Nơi không chỉ có kiến thức
 
Trước hết, Happy Live team không quên chúc mừng bạn: Bạn là một học sinh giỏi, là một tấm gương cho nhiều bạn bè đồng trang lứa noi theo học tập. Team rất hiểu và thông cảm cho câu chuyện của bạn, do không chỉ riêng bạn, mà còn có rất nhiều bạn trẻ cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, team có một số góc nhìn khác cho bạn cân nhắc như sau:
 
Học tập không phải là con đường nhanh nhất, nhưng nó là con đường an toàn và bền vững nhất. Bạn đang lớp 11, ở cái tuổi 17 với rất nhiều hoài bão. Nhưng cũng đừng quên: cuộc sống chúng ta luôn có rất nhiều mặt, bạn à. Bên cạnh những ý tưởng táo bạo, chúng ta luôn cần nghĩ đến rủi ro, chúng ta luôn phải đặt câu hỏi: Liệu tôi sai, thì sẽ như thế nào? 
 
Team tin rằng ba mẹ nào cũng ủng hộ con mình thôi. Con đường học tập sẽ là một kế hoạch phòng thủ tối thiểu mà bất cứ ai cũng nên có, huống chi bạn đang ở trường Chuyên – một ngôi trường nhiều người mơ ước.
 
Điều bạn cần làm bây giờ, theo Happy Live team, là vẫn nên hoàn thành chương trình lớp 12 thật xuất sắc, và đừng từ bỏ ước mơ. Hãy cứ nuôi dưỡng đam mê, và hiện thực hóa khi thời cơ chín mùi.
 
Bên cạnh đó, Happy Live team cũng xin được trích dẫn một vài ý kiến từ các bạn độc giả, với mong muốn giúp bạn có thêm nhiều góc nhìn đa chiều hơn:
 
Bạn Nguyễn Xuân Linh:
 
Ý kiến riêng: nên học đai học trước,vì trong khi học vẫn có thể theo đuổi đam mê mà, giống như xây nhà, phải xây móng vững chắc trước.
học hành chăm chỉ vài năm rồi theo đuổi đam mê học kinh doanh cũng ko muộn, sẽ vững chắc hơn.
 
Bạn Nguyễn Đăng Duy:
 
Mình có đọc trong cuốn secret of millionaire mind có 1 ý rất hay. Đến giờ vẫn áp dụng. Đó là WHY NOT BOTH? Cứ học theo kì vọng ba mẹ và học thêm kiến thức mà bạn thích. Thực ra cái nào cũng tốt cả. Lên shark tank còn hỏi start up founder học từ đâu ra nữa nên tốt nhất là học cả 2
 
Một bạn có Facebook là Kazuma:
 
Bạn cũng giống mình, mình cũng học chuyên và thấy không hứng thú với việc học, nhưng mà học sẽ cho mình một con đường an toàn và những mối quan hệ tốt. Cái gì cũng có 2 mặt của nó được cái này thì mất cái kia thôi à, quan trọng là bạn thấy phù hợp với bản thân và có thể tiếp tục vì mục tiêu mà đã đặt ra thôi.
 
Bạn Nguyễn Nhật Tân:
 
Thứ 1: phải học xong cấp 3 và đại học vì đời còn rất dài cần thêm những trải nghiệm để xác định đam mê.
Thứ 2: Không biết do ảnh hưởng truyền thông nhiều ra v hay sao, mình cũng từng nghĩ v nhưng phải xác định đó phải đam mê thật ko vì đời ko như trên youtube.
Thứ 3: Lời khuyên của người lớn ko phải ép, vì bản thân họ đã trải qua nhiều
 
Bạn Nguyên Dung:
 
Cháu này nghĩ nhìu quá chứ kp trưởng thành nha? đi học đi cháu. Những người bạn ở trường chuyên và trường đại học tốt sau này của cháu có thể sẽ là những mối quan hệ làm ăn chất lượng đó. Và đi học là 1 tg đẹp, cháu đừng mãi mê mong mình mau lớn, chóng thành công r bỏ qua khoảng thời gian đẹp nhất. Đi học trên trường và học thêm kinh doanh nó k mâu thuẩn nhau.
 
Và còn rất nhiều ý kiến tích cực khác. Bạn có thể tham khảo tại đây!
 
Cuối cùng, team chúc bạn thành công. Never Ever Give Up!
Happy Live team
 
? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive

Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề