fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #54] Sau hơn 20 năm phát triển, liệu chứng khoán có còn bị coi là kênh đầu tư “tà đạo”?

Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn.

? Gửi tâm sự ở đây bạn nhé: bit.ly/goc-tam-su-happylive

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #54] Sau hơn 20 năm phát triển, liệu chứng khoán có còn bị coi là kênh đầu tư "tà đạo"?

Sau hơn 20 năm phát triển, liệu chứng khoán có còn bị coi là kênh đầu tư “tà đạo”?

Tâm sự của bạn H.T.A,
 
Em xin chào Happy Live và mọi người!
 
Trước hết em xin chúc Happy Live và mọi người có thật nhiều sức khỏe, thành công trong con đường kinh doanh và đầu tư của mình.
 
Xin giới thiệu em là một kỹ sư ngành điện – điện tử, năm nay 26 tuổi. Sự thật là em có một nỗi niềm muốn thổ lộ xoay quanh vấn đề đầu tư vào chứng khoán.
 
Em đã tham gia thị trường khoảng gần 1 năm rưỡi nay. Qua quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, thì em nhận thấy đây quả là một kênh đầu tư rất hay cho mọi người, đặc biệt là cho dân văn phòng như em. Em lựa chọn lối tiếp cận theo hướng đầu tư vào doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, có ưu thế về sản phẩm chất lượng so với các công ty cùng ngành, và muốn gắn bó với doanh nghiệp dài hạn. Chuyển chẳng có gì phải bàn, cho đến khi có dịp cafe với bạn bè. Bạn em cũng là những người có trình độ tương đối tốt, có kiến thức và có điểm chung là rất muốn kinh doanh, đầu tư nhưng chưa làm vì thiếu vốn. Em mới gợi ý các bạn tìm hiểu và mua sách về chứng khoán vì thấy nó rất hay. Nhưng cái em nhận lại được chỉ là một cái nhìn như thể em đang đi vào con đường “tà đạo”, rồi những phản hồi không hay chứng khoán… nào là cờ bạc, rủi ro cao, dễ bán nhà các kiểu,…
 
Em cố gắng giải thích logic nhất có thể, đến khan cổ cũng không ai tin cả. Các bạn cũng chẳng thèm tìm hiểu xem em nói có đúng không, chỉ suốt ngày kêu ca mãi về chuyện thiếu vốn, không có ý tưởng kinh doanh và bài trừ chứng khoán, rồi có người còn nói thà buôn bất động sản còn hơn. Em nhiều lần như muốn nói rằng “Thời đại nào rồi!? Có ăn có học cả, học nào là thuyết lượng tử, công nghệ đột biến gen các kiểu, mà lại có cách nghĩ không đúng đắn về kinh tế cũng như chứng khoán”, nhưng tự nhủ với mình rằng “Đạo bất đồng thì đàm đạo thế nào” và im lặng…
 
Không biết mọi người có gặp trường hợp như em không? Và cảm nhận như thế nào? Chứ giờ em thấy mình may mắn hơn các bạn ấy vạn lần ạ… Qua đây em cũng hy vọng có anh chị nào cùng tư tưởng đầu tư vào giá trị doanh nghiệp như em, xin rất hân hạnh làm quen.
 
Em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm!
 
*Theo bạn đọc, cách bạn nghĩ như thế nào về kênh đầu tư này?
 
Chào bạn, trước hết, team rất vui vì có những người như bạn: Luôn tò mò tìm tòi học hỏi, và luôn sẵn sàng chia sẻ tri thức đến những người bạn quan tâm. Rất cám ơn tinh thần của bạn.
 
Trường hợp bạn gặp phải là không hiếm. Một thống kê gần đây, chỉ có khoảng 3% dân số nước ta là mở tài khoản chứng khoán, đó là chưa kể trường hợp các tài khoản ít hoạt động, hoặc một người sở hữu nhiều tài khoản,… Con số thực tế có lẽ còn thấp hơn. Cho nên việc ít người biết, và chấp nhận kênh đầu tư này là điều dễ hiểu. 
 
Chúng ta trước giờ luôn có xu hướng tìm kiếm sự an toàn, bằng cách chọn gửi ngân hàng tiết kiệm. Nhưng rõ ràng, trong thời đại in tiền ồ ạt như bây giờ, ở yên 1 chỗ có vẻ như rủi ro nhiều hơn so với học đầu tư. Sức mua của tiền ngày một giảm mà ít người nhận thấy.
 
Việc thay đổi suy nghĩ một người là rất khó, nhưng không phải không có cách. Bạn có thể cứ tiếp tục kiên trì hành động, trau dồi kiến thức đầu tư, và thành công của bạn trong dài hạn sẽ tự khắc lên tiếng. Những thành quả bạn đạt được sẽ chứng minh cho những gì bạn nói.
 
Ngoài ra, Happy Live team cũng tổng hợp một vài ý kiến từ các bạn độc giả, bạn có thể tham khảo thêm để có góc nhìn đa chiều nhé:
 
Bạn có tên Facebook Hoàn Đầu Bạc:
 
Mình đến với chứng khoán khá tình cờ khi đọc được ở đâu đó câu nói đại ý thế này : “Nếu bạn chưa đủ khả năng để mở 1 doanh nghiệp, thì bạn có thể sở hữu 1 phần doanh nghiệp mà bạn yêu thích thông qua việc đầu tư chứng khoán!”
 
Bạn Nguyen Thi Phuong Dung:
 
Bất cứ hình thức kiếm tiền nào cũng có thể xem là một “canh bạc”. Quan trọng là góc nhìn của mình về nó như thế nào, thực sự mình đến với ck là tình cờ vô cùng, mặc dù trc đó và ngay trc đó mình vẫn nghĩ đó là 1 kênh cờ bạc. Với mấy đứa “chết nhát” như mình thì phải tự trãi nghiệm mới nhận ra đúng sai, càng thuyết phục càng dè chừng ?? 
 
Bạn Lucis Nguyễn:
 
Lúc đầu gia đình cũng nhìn em với ánh mắt đấy , cũng coi chứng khoán là cờ bạc , bán nhà bán xe , nhưng giải thích dần dần rồi gia đình cũng hiểu cho , cảm thấy may mắn.
 
Bạn Tạ Anh Tuấn:
 
Trong cuộc sống này mỗi người một ước mơ, mỗi người 1 quan điểm sống. Quan điểm sống hình thành qua quá trình trải nghiệm nhiều năm, ảnh hưởng bởi tích cách, môi trường xung quanh, nhận thức của mỗi người. Cá nhân tôi đến với chứng khoán sau hơn 20 năm trải nghiệm làm thuê chuyên nghiệp, tự nhận thức cần phải thay đổi bản thân, cũng từng vướng vào vấn đề thiếu vốn, thiếu ý tưởng mà bén duyên với chứng khoán. Cũng mới bắt đầu chỉ gần 2 năm. Nếu bạn thực sự muốn theo đuổi con đường đầu tư dài hạn vào các công ty tốt, mình rất vui lòng được kết bạn, giao lưu để cùng chia sẻ, trao đổi ý tưởng, mở mang kiến thức. Ai biết được, nếu thực sự hợp ý có thể cân nhắc việc lập team cùng đầu tư để nâng cao hiệu quả.
 
Lời cuối, Happy Live Team chúc bạn vững bước, và đầu tư thành công!
Happy Live team
 
? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive

Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề